Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội trong thế giới ngày nay

Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 20-23/4/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Phụng vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật III Phục Sinh hôm nay
Giáo Hội cố ý chọn đọc 3 bài Phúc Âm không hợp với chu kỳ phụng vụ,
chẳng hạn Năm A Phúc Âm Thánh Mathêu và B Thánh Marcô lại là Phúc Âm Thánh Luca,
còn năm C Phúc Âm Thánh Luca lại là Phúc Âm Thánh Gioan.

Nhưng không phải việc sắp xếp có vẻ lộn xộn này của Giáo Hội là vô nghĩa mà là có ý nghĩa sâu xa,
bởi cả 3 bài Phúc Âm cho Chúa Nhật III Phục Sinh này đều qui về chủ đề "sự sống" hợp với Mùa Phục Sinh.
Vì thế, cả 3 bài Phúc Âm đều liên quan đến việc ăn uống là tác động về "sự sống".
Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông.  (Năm A)
"Ở đây các con có gì ăn không?" ... Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ.(Năm B)
Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn"... Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ  (Năm C)

Thật vậy, Chúa Kitô sống lại từ trong cõi chết là để tiêu diệt tội lỗi và sự chết bằng ân sủng và sự sống của Người.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy con người dường như vẫn sống trong tội lỗi và sự chết, càng ngày càng trầm trọng hơn,
chẳng thấy sự sống đâu hết, như thể Chúa Kitô chưa sống lại, như thể Chúa Kitô vẫn còn trong cõi chết.
Đúng thế, Chúa Kitô vẫn còn ở trong cõi chết nơi những tâm hồn "yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19),
và vì thế Người cần phải sống lại như "ánh sáng chiếu trong tăm tối, thứ tăm tối không át được ánh sáng" (Gioan 1:5) 

Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" (Thánh Mẫu Fatima 13/7/1917)
trong "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002),
chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thể trong thời khoảng 4 ngày qua ở những cái link sau đây:

GIÁO HỘI

Kinh Lạy Nữ Vương TĐ 23/4: Cùng Chúa đọc lại câu chuyện đời mình

ĐTC xin cầu nguyện cho chuyến tông du của ngài đến Hungary

Đội cận vệ Thuỵ Sĩ của Đức Giáo hoàng sẽ có thêm 23 tân binh

ĐTC Phanxicô: đau khổ như nơi gặp gỡ với sự gần gũi và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa

"Đức Piô XII, vị Giáo Hoàng bênh vực và cứu người Do thái”

Họp báo chuẩn bị chuyến tông du của ĐTC tới Hungary

Giám mục của Spokane: Các mục tử sẽ giữ bí mật toà giải tội, ngay cả nếu phải ngồi tù

Học viện Thánh Mẫu học thành lập ủy ban nghiên cứu các cuộc hiện ra của Đức Mẹ

Toà Thánh và chính phủ Ý họp về Năm Thánh 2025

HIỆN THẾ

Nga nói lệnh trừng phạt của phương Tây 'mạnh hơn dự đoán'

Đan Mạch, Hà Lan tặng Ukraine 14 xe tăng Leopard 2

Thợ mỏ Ukraine và sứ mệnh thắp sáng đất nước bị chiến tranh tàn phá

Cư dân Ukraine ‘nguyền rủa’ người Nga xâm lược, tàn phá lãnh thổ

Công binh Ukraine kể về hiểm nguy rình rập ở Bakhmut

Lính Nga bắn trung đội trưởng, trả thù cho em trai

Giới nghệ sỹ Nga phải chọn giữa ủng hộ Putin và bị kiểm duyệt

Tổng thống Đức xin tha thứ vì tội ác của phát xít trong Thế chiến II

Người sống sót kể cuộc nổi dậy của người Do Thái chống phát xít Đức

Súng – vòng lẩn quẩn của nước Mỹ

Thượng Viện Texas thông qua dự luật đòi trường công treo Mười Điều Răn trong lớp

Nhà văn Dương Thu Hương đoạt giải văn học Pháp trị giá 200 ngàn euro

Bình luận: Mỹ bế tắc trong nghị trình nhân quyền với Việt Nam

Nóng 44°C ở Ấn Độ: Chính quyền bị chỉ trích thiếu chuẩn bị để đối phó

Nắng nóng chưa từng có đang 'thiêu đốt' châu Á

Kinh Lạy Nữ Vương TĐ 23/4: Cùng Chúa đọc lại câu chuyện đời mình

Trưa Chúa Nhật 23/4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu làm phút hồi tâm mỗi ngày để tạ ơn Chúa và để cho lòng mình mở ra với Người.

Vatican News

Bài huấn dụ của ĐTC trước khi đọc kinh.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Vào Chúa Nhật III Phục Sinh này, Tin Mừng thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu Phục Sinh với các môn đệ trên đường Emmau (x. Lc 24:13-35). Đây là hai môn đệ, đau khổ vì cái chết của Thầy, vào ngày Phục sinh đã quyết định rời Giêrusalem để về nhà. Có lẽ họ có chút xao xuyến, bởi vì họ đã nghe các phụ nữ từ mộ trở về và kể về ngôi mộ trống… nhưng họ vẫn ra đi. Và khi họ buồn bã nói về những gì đã xảy ra, Chúa Giê-su đã cùng đi với họ, nhưng họ không nhận ra Người. Người hỏi họ tại sao lại buồn như vậy, và họ trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” (câu 18). Và Chúa Giêsu hỏi lại: “Chuyện gì vậy?” (câu 19). Họ đã kể cho Người tất cả câu chuyện. Chúa Giê-su đã làm cho họ kể về câu chuyện. Sau đó, khi cùng họ bước đi, Người giúp họ đọc lại các sự kiện theo một cách khác, dưới ánh sáng của các ngôn sứ, của Lời Chúa, của tất cả những lời loan báo cho dân Israel. Đọc lại: đó là điều Chúa Giêsu đã làm với họ, giúp họ đọc lại. Chúng ta dừng lại ở điểm này.